THƠ NHỚ VỀ QUI NHƠN 1618 -2018

QUI NHƠN GIÁO PHẬN MIỀN TRUNG

Qui Nhơn mảnh đất miền Trung
Bên bể , bên rừng uốn mình khắc nghiệt
Có cảng, có đầm, có núi, có sông
Địa hình chạy dọc miền Trung
Quãng Ngãi, Sa Huỳnh, Bồng Sơn, Phú Tài

Phù Mỹ, Phù Cát chảy vào sông Hinh
Tuy Hòa, Phú Yên trải mình
Đập Đá, Bình Định lượn mình hùng anh
Quê hương của bậc kỳ anh
Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân vang lừng Tây Sơn
Dù nhiều đời vua chưa am tường Đạo Thánh
Nơi cũng sản sinh bao anh hùng Tử Đạo
Điều đó nhắc nhớ công ơn truyền giáo
Từ Quãng Ngãi chạy vào Phú Yên
Ba tỉnh nối liền làm nên dải đất giáo phận
Có ruộng, có đồng, phố thị đông vui
Sông có, núi có, đồng có, chợ có
Đó là : GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Trưa hè nắng gió buồn tơn
Đường lên Gành Ráng lòng buồn diết da
Qui Nhơn “khúc ruột” mặn mà
Vừa có gió cát, vừa pha thủy triều
Phong cảnh duyên dáng , mỹ miều
Giang sơn thu nhỏ diễm kiều QUI NHƠN
Như người thục nữ giản đơn
Qui Nhơ ẩn nấp đẹp như trăng rằm
Đẹp thay “khúc ruột” miền Trung !
Cũng là “xứ sở” vang lừng sử xanh
Công cuộc truyền giáo mong manh
Hạt Giống Tin Mừng nảy mầm xanh ươm chồi
Biết bao văn sĩ đâm chồi
Cánh đồng truyền giáo bồi hồi ghi danh
Trải qua vừa bốn trăm năm
Thăng trầm có đủ như tằm kéo tơ
Tín hữu trung kiên đợi chờ
Tiền nhân để lại vô bờ tình thương
Bốn trăm năm gieo Hạt Giống Đức Tin
Giáo Phận chính tòa Qui Nhơn
Trở nên như một “nền sơn” hòa bình
Đoàn tín hữu chưa đông số
Nhưng đúng thật là : Qúi hồ tinh …
Đất lành truyền giáo trải mình
Biết bao gian khó chẳng sờn tín trung
Hai chữ : ĐỨC TIN sắt son !

Kính dâng giáo phận Qui Nhơn quê nhà
Lòng tri ân thật thiết tha !
Lớp người đi trước trải bao thăng trầm
Mỗi người chung một tấm lòng
Viết lên trang sử oai hùng : “Giảng rao”
Ca ngợi Thiên Chúa xiết bao !
Lịch sử giáo phận là : “TRANG OAI HÙNG “./. Ứơc được như vậy !

Hiệp thông vọng mừng Giáo Phận Qui Nhơn 400 năm tuổi
Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Nhà thờ giáo xứ Mằng Lăng, quê hương Á Thánh Anrê Phú Yên

THƠ QUÊ TÔI BÌNH ĐỊNH

Quê tôi Bình Định
Làng Chánh Qui Hòa
Giữ Đạo toàn gia
Mẹ cha đã mất
Anh em chết rồi
Không còn ai cả
Đang buổi thong thả
Tôi mới học văn
Tôi qua Pi-năng
Học hành đạo lý
La-tinh chữ Ý
Học tập bảy năm
Chữ viết tăm tăm
Tôi làm linh mục
Ông cụ I-nox
Truyền chức cho tôi
Rồi mới vãn hồi
Nước Nam truyền giáo
Tôi về thủy đạo
Tàu khách” Nhủ Hưng”
Chú ấy xưa từng
Đàng đi lui tới
Nhà tại phố Mới
Rày chẳng có đây
Cùng việc đi Tây
Tôi không hề biết
Tôi chỉ biết giữ
Một Đạo Chúa Trời
Bất luận nhà ai
Tôi đều có ở
Nhà tại quân dữ
Tôi mới lần ra
Trống đánh côn xa
Trao quyền Thánh Gía
Đêm khuya tàu lại
Đánh giặc ngoài hàng
Chúng tôi vô can
Xin quan thẩm xét
Những việc oan ức
Tôi mới điều trần./.

Lm Đặng Đức Tuấn
P.Trần Đình Phan Tiến (nghe kể và viết lại)


Mảnh trăng tròn lặng lẽ

Tỏa ánh sáng xuống trần

Gió theo lời ru mẹ

Chúc em câu ngủ ngoan.


Trong giấc mơ em thấy

Chúa Giêsu mỉm cười

Người cầm tay nâng dậy

Giữa bão táp biển khơi.


Ngẩn ngơ em tỉnh giấc

Ôi! Giấc mơ qua rồi!

Mảnh trăng tròn còn thức

Rải tơ vàng khắp nơi.


Còn một ánh trăng nữa

Theo em suốt cuộc đời

Biết lấy gì cảm tạ

Mắt ai bỗng xôn xao…


* Luxia Trương Thị Diễm Phúc

Gx Cây Rỏi

Sn: 2000

Giải Triển vọng





Khi con đến với Chúa
Lòng bỡ ngỡ buâng khuâng
Cả ngày dài xin dâng
Mọi buồn vui lên Chúa.


Khi Chúa đến bên con
Tim reo như mở hội
Lòng ăn năn thốnghối
Mọi tội lỗi không còn.


Con muốn đưa Chúa đến
Với thế trần lầm than
Bao tội lỗi xóa tan
Để dâng Ngài tình mến.

* Têrêxa Đậu Cao Hoàng Nhi
Gx. Tuy Hòa
Sn: 2000
Giải Triển vọng
























Xã hội càng hiện đại

Càng phải trọng tâm linh

Một đời sống đức tin

Rất cần cho tuổi trẻ.


Biết cảm thông, chia sẻ

Yêu thương hết mọi người

Bao cay đắng cuộc đời

Cùng chung tay xoa dịu.


Biết thực hành đạo hiếu

Sống trung thực, công minh

Nghiêm khắc với chính mình

Vững vàng trên đường hẹp.


Đó là cuộc sống đẹp

Của người trẻ hôm nay

Nhằm xây dựng tương lai

An lành và phát triển.


* Maria Trương Thị Hữu

Gx. Kim Châu

Sn 1998

Giải Triển vọng

Bên cây cao bóng cả

Chim non tựa thân mình

Đằng sau từng tán lá

Sợ bão tố phong ba.


Như chim non sợ sệt

Con ẩn nấp bên Cha

Bao gian nguy, vất vả

Cha che chở con hiền.


Tháng ngày con ẩn náu

Lòng cảm thấu xiết khôn

An bình trong tâm hồn

Là tựa bên bóng cả.



* Maria Ngô Thùy Duyên

Gx. Ngọc Thạnh

Sn: 2000

Giải Triển vọng




Chúa gieo vào con hạt giống lành
Biến đổi đời con ngày thêm xanh
Nhắc nhở con ơi: “Vun đắp nhé”
Hái gặt ơn thánh ở xung quanh.


Đem theo hạt giống gieo mầm xanh
Vào trong xã hội - người ăn năn
Làm cho hạt giống ngày thêm tốt
Đơm hoa kết quả gặt ơn lành.


Đưa tay, ngước mặt lên cõi thiên
Nguyện Ngài tuôn đổ mưa triền miên
Mưa ơn, mưa đầy lòng thương xót
Một lòng yêu Chúa, nguyện trung kiên

* Maria Lê Thị Quỳnh Nga
Gx. Tuy Hòa
Sn: 2000
Giải Triển vọng


 
Tình yêu đến lặng thầm mang sức sống
Gởi hy vọng sắc màu chợt lên ngôi
Gởi niềm tin vào mặt trời không tên
Nhìn phía trước đường đời trải ước mộng.
 

Đi lang thang lạc bước chợt ngẩn ngơ
Trong giấc mơ khuất dần làn khói trắng
Chốn nương tựa tìm ở đâu bây giờ?
Giữa biển đời dừng chân nơi cô vắng.
 

Lạc đến nơi bao trùm lòng vô cảm
Cảnh người già - trẻ nhỏ tranh miếng ăn
Kẻ tội lỗi ngập vào khung màu xám
Tâm xấu xa, không một phút ăn năn.
 

Địa ngục - trần gian - thiên đàng cách trở
Muốn chết đi khỏi phải thấy cảnh này
Giọt lệ máu chảy vào tâm rực rỡ
Đọng tình thương trái tim nhỏ lung lay.
 

Giêsu hiền khẽ nâng hồn đứng dậy
Lòng ngoảnh mặt khoảng trống ấy xa nhiều
Cùng song hành đưa tay Ngài nắm lấy
Nghe tiếng gọi nhịp cầu nối tình yêu.
 
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương
(Giải Nhì)

 





Nếu trời không tỏa nắng
Màn đêm buông xuống dần
Chờ ngày mới canh tân
Cho hồn nên trong trắng.
 

Nếu trời không đổ mưa
Lá tàn hoa nhung nhớ
Tưới lời kinh say sưa
Tin yêu vui chớm nở.
 

Nếu không tựa vào Ngài
Thân con - người lữ khách
Biết về đâu ngày mai
Ơn gọi mời thúc bách.
 

Bao thăng trầm cuộc sống
Nguyện đáp tiếng xin vâng
Tim lấp đầy khoảng trống
Tất cả là hồng ân
 
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương
Gx. Cây Rỏi
Sn: 1998
Giải Nhì





 
Bao năm con lầm lỗi
Chạy theo chốn phồn hoa
Vùi đầu vào góc tối
Quên hết cả đường đi.
 

Thân tàn như lá úa
Bụi trần bẩn đôi tay
Xác hồn lắm hoen ố
Vật vã như kẻ say.
 

Bồi hồi nghe tiếng Chúa
Mời gọi đầy yêu thương
“Con ơi, hãy thức tỉnh
Đức tin nên kiên cường.”
 

Lời Chúa ôi tha thiết
Thấm nhập tâm hồn con
Một vùng trời xanh biếc
Đón chiên Chúa quay về.
 
* Anê Nguyễn Hạnh Nữ
Gx. Vườn Vông
Sn: 2001
Giải Triển vọng





 
Giữa cuộc đời bóng tối
Con biết tựa vào ai
Niềm tin đi muôn lối
Nơi đâu tìm thấy Ngài.
 

Con đứng lặng nhìn xem
Từng dòng người vội vã
Sao không ai đoái thèm
Ngôi Thánh Đường lạnh giá.
 

Lòng con chợt tê tái
Khi thấy Chúa ngước nhìn
Thế gian vô tình mãi
Mặc cho Chúa một mình.
 

Lạy Chúa xin giúp con
Sống cuộc đời thánh hiến
Để ý Chúa vẹn toàn
Làm dân nên thánh thiện.
 
* Matta Thái Thị Diễm My
Gx. Cây Rỏi
Sn: 1999
Giải Triển vọng


































 
Tôi đứng đó
Mọi người đứng đó
Họ khóc, họ đau buồn, họ thương tiếc,…
Cho tôi
Tôi đã chết! Ôi không! Tôi đã chết
Mười bảy tuổi đời
Thật tiếc cho tôi…
Mẹ tôi gào lên muốn tự tử
Ba im lặng, mắt đỏ hoe
Em tôi nức nở, trách tôi sao bỏ nó
Chị khóc trong thầm lặng, nhớ về tôi,…
Xung quanh là người than khóc cho tôi
Nào bạn bè, nào anh em, nào thầy cô, tri kỉ…
Và tôi đứng đây, không một ai để ý…
Vì tôi đã chết…
 

Bừng tỉnh sau cơn mơ chân thật
Tôi nhận ra cuộc sống quý giá đến nhường nào
Tôi chưa kịp cảm ơn, chưa kịp xin lỗi
Chưa kịp bù đắp, giúp đỡ cho hết những người tôi mang ơn
 
Cảm ơn Chúa vì mỗi sáng thức dậy
Con lại thêm một ngày để sống
Con sẽ dùng con mắt yêu thương mà nhìn khắp mọi bề
Và sẽ cảm ơn và sẽ xin lỗi và sẽ bù đắp tội lỗi con.
 
* Matta Võ Thị Thu Uyên
Gx. Phú Hòa
Sn: 1999
Giải Triển vọng






































 
Ngoài trời nóng lắm sao?
Sao trong con khô quạnh?
Tình Người ấm biết bao?
Tim con đây vẫn lạnh?

Con hôm nay vẫn tối
Ánh nắng Chúa soi vào
Con cô đơn! Chúa ơi!
Chúa âm thầm bên con.

Khi con buồn lặng lẽ
Ngài rẽ nhẹ lên con
Ngài âu yếm nhìn con
Ngài tặng con cái vui.

Sa mạc giữa đời con
Nguồn nước Chúa dội vào
Ngọt ngào Ngài tặng con
Dâng trao Ngài lặng lẽ.
* Anna Vi Nguyễn Mai Hạ
Gx. Phú Hòa
Sn: 2001
Giải Triển vọng


























 

Nếu Chúa là hoa thơm

Con nguyện là bướm nhỏ

Đưa hương thơm lan tỏa

Góp vui cho cuộc đời.

 

Nếu Chúa là mặt trời

Con sẽ là mây trắng

Bên nhau những ngày nắng

Cùng vui múa lượn quanh.

 

Nếu Chúa là biển xanh

Con là sóng vỗ nhịp

Đưa từng nhịp liên tiếp

Đến nơi bờ quạnh hiu.

 

Nếu Chúa là tình yêu

Con xin là khúc nhạc

Du dương ngân lời hát

Dâng tấm lòng đơn sơ.

 

* Anna Thái Thị Thu Giang

Gx. Cây Rỏi

Sn: 2001

Giải Nhất





 
“Công cha như núi Thái Sơn”
Nuôi cây xanh lá, nuôi con nên người.

Cho em tiếng khóc nụ cười
Tròn xoe mắt ngó cuộc đời tương lai
Cho con nhận biết đúng sai
Biết ân nghĩa với dũng tài hiếu trung
Cho con mở rộng lòng dung
Vòng tay nhân ái không dùng mưu ma
Cho con mở mắt nhìn xa
Chọn gương nhân đức thật thà noi theo
Cho con giữ vững tay chèo
Lánh xa danh lợi không gieo oán thù.

Con xin làm chiếc lá thu
Chiều xa nhớ núi mịt mù khói sương
Cha về cùng Chúa tình thương
Trở mình lá nhớ lá vươn lên trời.
 
* Đaminh Võ Xuân Nghĩa
Gx. Kim Châu
Sn: 1998
Phần thưởng khích lệ

Thánh cả Giu-se tuyệt vời
Năm xưa thờ Chúa vâng lời trọn tin
Sống luôn bác ái hết mình
Trìu mến nhân hậu ân tình thiết tha.
 

Tình Người như biển bao la
Con đâu nào dám la cà thờ ơ
Trần gian kính Thánh Giu-se
Thứ Tư giáo xứ chiều về khấn xin.
 

Đời Ngài đóa huệ trắng tinh
Hương thơm lan tỏa thiên đình hân hoan
Cha yêu của chính đời con
Cha luôn phù hộ, cộng đoàn tung hô.
 
* Maria Nguyễn Thanh Ánh Đông
Gx. Ngọc Thạnh
Sn: 2006
Giải Triển vọng


Khi xưa Chúa đã gọi mời
Tông đồ của Chúa cất lời, bước mau
Tương lai dù chẳng sang giàu
Chỉ là nước mắt, âu sầu bủa giăng
 
Mong người lạc bước ăn năn
Tìm về cùng Chúa, nguồn ân tuyệt vời.

Nay con theo tiếng gọi mời
Làm tông đồ Chúa, truyền lời Ngài trao
 
Giờ lòng con chỉ mong sao
Nhiều người biết Chúa, ân nào tuyệt hơn
Cùng vui hưởng phúc thiên đường
Là nơi Chúa hứa, phúc trường(¹) mãi luôn
---------------------------------------------------
(1) trường: trường sinh.
* Maria Nguyễn Thị Huyền Trang
Gx. Tuy Hòa
Sn: 2003
Giải Triển vọng





 
Trong suốt một cuộc đời
Chỉ có một người cha
Tình thương cha tuyệt vời
Yêu thương con thiết tha.
 

Khi bình minh đón nắng
Cha vác cuốc lên đường
Từng bước đi cứng rắn
Trong tuyết mờ tan sương.
 
Giọt mồ hôi lấm tấm
Thấm đẫm trên trán cha
Trái tim cha nồng ấm
Thương gia đình bao la.
 

Bây giờ con mới biết
Cha khổ là dường nào
Con yêu cha thắm thiết
Mãi muôn đời ước ao
 
* Phêrô Hồ Hoài Nhân
Gx. Vườn Vông
Sn: 2002
Giải Triển vọng





























 

Mỗi lần con cầu nguyện

Nhớ Chúa, nhớ Mẹ nhiều

Có biết bao nhiêu điều

Mong Giuse thanh luyện.

Mỗi lần con cầu nguyện

Lại nhớ tới chiều xưa

Một ngày đầy giông mưa

Chúa chịu treo Thập tự.

Nhớ gai nhọn đội đầu

Máu rướm đầy trán Chúa

Máu tình thương chan chứa

Đổ đầy ân tình sâu.

 

* Maria Nguyễn Thị Mỹ Thơ

(Giải Ba)

 





Con là chiếc thuyền nhỏ
Gập ghềnh chẳng ngại chi
Đường xông thẳng mà đi
Ngại chi bao gian khổ.
 

Con là chiếc thuyền nhỏ
Sóng vỗ im bên bờ
Chờ tiếng Chúa gọi êm
Con sẵn sàng chẳng sợ.
 

Dù giông mưa bão tố
“Tin Mừng” sẽ ra khơi
Loan báo cho mọi nơi
Ơn nguồn Chúa cứu độ.
 
* Maria Nguyễn Thị Mỹ Thơ
Gx. Vườn Vông
Sn: 2002
Giải Ba
























 

Tình Chúa yêu con

Cao hơn biển cả

Rừng núi bao la

Hân hoan con nhận.

 

Tình Chúa yêu con

Con vui con hát

Ngài ở sa mạc

Con vẫn tìm thấy.

 

Chúa ơi! Chúa ơi!

Ngài dẫn con tới

Con nên người mới

Cách xa lỗi lầm.

 

Chúa là Tình Yêu

Rao giảng Tin Mừng

Dù con bất xứng

Mãi yêu Chúa thôi.

 

* Maria Nguyễn Thị Thúy Hồng

(Giải Ba)

Được tạo bởi Blogger.