Trên đường nhìn chú bé con
Tay dắt ông lão lon ton qua đường
Trên tay cầm chiếc túi "thương"
Đưa qua, đưa lại xin từng miếng ăn
Lòng con cảm thấy băn khoăn
Bỏ vào túi ấy chỉ dăm ngàn đồng
Tuy rằng ít của, nhiều mong
Cầu cho ông cháu no lòng đêm nay


Phố chiều gió lộng, mưa bay
Sài Gòn ngập sũng ướt nhầy thân con
Lạnh mình, có kẻ lạnh hơn
Bên con, lũ trẻ đang còn run run!
Áo quần rách rưới, mỏng mun
Chân cầu làm tổ tối om, ướt mèm!.
Sáng ngày con ghé đến xem
Đúng là cảnh đọa tuổi em thiên thần
Xót lòng chẳng chút ngại ngần
Về gom góp cả áo quần màn chăn
Chút quà tặng, để tri ân
Chúa thương con được muôn phần phúc thay

Mùa đông giá buốt, về đây
Láng giềng đau ốm, thân gầy héo hon
Mỗi ngày thức dậy sớm hơn
Rảo chân qua xóm thăm nom vài nhà
Hỏi han, an ủi đậm đà...
Chút quà, chút bánh chia ba, bảy phần...
Tâm hồn thanh thoát lâng lâng
Ra về nghe cả tâm thần thảnh thơi!

Ngày kia, con lại thăm người
Mấy mùa mòn mỏi chơi vơi cảnh tù
Hành trang chuẩn bị chỉnh chu
Bánh quà chia xẻ, đôi lời ủi an
Thoáng trông, chưa kịp hỏi han
Nỗi mừng rơi lệ đôi hàng sầu vương
Tay trao lon sữa, ký đường
Mà lòng nghèn nghẹn lời thương chưa tròn
Nguyện xin Chúa xuống muôn ơn
Cho người kham nhẫn qua cơn bão này

Ước gì con mãi hăng say
Mỗi ngày gặp Chúa, mỗi ngày yêu hơn
Đời con thôi hết cô đơn
Bởi vì Chúa ở bên con thật là…
Rất gần con, chẳng đâu xa

Maria Thu Sương


XIN LỖI CHÚA 


Xin lỗi Chúa, con không nhận ra Chúa
Lom khom bò trên phố, ngửa tay xin
Con đi qua, một thản nhiên vô tình
Vừa nhìn thấy, đã rẻ khinh số kiếp



Xin lỗi Chúa, con không hề đón tiếp
Kẻ bần cùng, khố rách, áo tả tơi
Con bỉu môi, con gắt gỏng nặng lời
Ôi thứ nợ đời, không vay, đòi trả

Xin lỗi Chúa, con lòng chai dạ đá
Để mặc ai đói lả vạn ngày đời
Con chỉ lo thừa mứa cho mình thôi
Ai sống chết mặc người, không vướng bận

Xin lỗi Chúa, con quá là tàn nhẫn
Chẳng bao giờ biết chạnh chút xót thương
Người bên con, hay Chúa giữa đời thường
Sao không nói con nhường cơm xẻ áo

Xin lỗi Chúa, con vốn dòng kiêu ngạo
Có cái ăn tưởng tự sức mình nên
Giữ mà ăn sẽ được sống lâu bền
Rồi ngộ ra mình vô duyên quá đỗi

Giờ chỉ biết xin cúi đầu nhận tội
Tội vô tâm  để  Chúa đói muôn mùa
Một cuộc đời, vô nghĩa, cuộc đời thua
Mất tất cả những gì mình cố giữ…

Hương Nam


NGƯỜI HÀNH KHẤT



Người hành khất trước cổng nhà thờ
Con đi qua giả điếc làm ngơ
Trong lý lẽ tuồng như ngụy biện
Có ai đó đang sẵn chực chờ.

Người hành khất trước cổng nhà thờ
Vẫn ngồi đó bao người làm ngơ
Đeo tấm bảng với những hàng chữ
Kể nỗi khổ trong cảnh bơ vơ.

Chủ nhật nào người ấy cũng nhìn
Làm cho con xao xuyến con tim
Nhưng lạnh lùng bước đi chẳng nói
Tránh né điều chạm tới niềm tin.

Ôi khốn nạn con người giả dối
Ngày chủ nhật nguồn ơn cứu rỗi
Chỉ dành riêng ý nghĩ phụng thờ
Ai đem cho ta điều nhắc nhở?

Ta đã làm gì cho kẻ đói
Ta đã làm gì cho kẻ khát
Ta bỏ qua như kẻ cùng mạt
Sợ cúi xuống sẽ bị đánh đồng.

Người hành khất trước cổng nhà thờ
Vẫn ngồi đó nét mặt ngu ngơ
Vẫn im lặng, nhìn không muốn nói
Chìm ngập trong một cõi mơ hồ.

Hoàng Công Nga



Anh biết đấy em chẳng là gì cả
Duyên phận con gái như lá thu rơi
Cố quên đi chợt bâng khuâng nhớ người
Anh ở đâu nghe chăng lòng thổn thức ?!

Anh biết đấy em chẳng là gì hết
Dẫu có ai khen nghiêng nước nghiêng thành
Nhưng lòng em cứ ngả về bên anh
Bước chênh chao giữa dòng đời ảo mộng !


(Hình minh họa trong phim Love, So Divine (2004) của Hàn Quốc)

Vâng anh biết…em chẳng là biển rộng
Cho thuyền anh lướt sóng tự do ca
Nhưng lòng em muốn vượt cả ngân hà
Để theo anh để gần anh mãi mãi

Anh ơi anh em chỉ là yếu đuối !
Biết thương thầm và nhớ trộm anh thôi
Biết làm sao khi anh xuất gia rồi
Giữa bao người mong anh thành chánh quả

Vâng, anh biết em chẳng là gì cả
Có chăng là nước lã người rưng…
Có chăng là của anh một nửa…
Như đóa hoa đồng nội xưa từng


Hoa đồng nội L.T.S 

mời đọc truyện: Em Tôi & Tình


Thằng anh lớn đi học về
nhặt vội
những vỏ lon bia
len lén dấu niềm vui…
Một đàn em toe toét nụ cười
Đêm Trung Thu
lon bia làm đèn rước


Quán đầu thôn
tiếng bia khui lốp bốp
Tùng dinh dinh
bầy trẻ nhỏ vui trăng
Con lân múa trong ánh sáng Chị Hằng
Đoàn đèn rước có đèn lon sáng toả…

“Về đi em, chơi vui cùng ba má!
nắm áo anh chơi rồng rắn lên mây!”
Cô bé út sợ tắt ngọn đèn cày
Bị chủ bắt đem giam vào lòng mẹ

Đêm trung thu đèn muôn màu muôn vẻ
Cái đèn lon lặng lẽ một niềm vui
Tạ ơn Chúa cho con những nụ cười
Cảm ơn anh, mình nghèo mà không thiếu!

Cái đèn lon tầm thường mà huyền diệu
bầy trẻ nghèo vui đón tết trung thu.
Quán đầu thôn vẫn chén tạc chén thù
đèn vẫn sáng, cái đèn lon bia ấy!

Tác giả: Mic. CDV.



Mã số: VVYT 17-091



Dù khi vui sướng hay sầu đau

Tình anh, tình em vẫn bền lâu

Trăm năm ý hợp luôn chung thuỷ

Trọn đời tâm thành mãi trước sau.

Ân tình vợ chồng chói ngời sáng

Đạo nghĩa phu thê tuơi thắm màu

Lời thề hôm nao nặng ghi nhớ

Đừng như gió thoảng nhẹ quên mau.



Mã số: VVYT 17-089



Đẹp thay hai tiếng gia đình, 

Trong ngần câu hát, lung linh chan hòa. 

An vui hạnh phúc mái nhà, 
Có công dưỡng dục mẹ cha tháng ngày. 

Anh em trên dưới sum vầy, 

Nâng niu đùm bọc đong đầy mến thương. 

Đường dài có những nắng sương, 

Vẫn luôn nồng ấm, ngát hương ân tình. 

Niềm Tin, Cậy, Mến trung trinh, 

Hằng luôn suy gẫm câu kinh sớm chiều. 

Vườn hoa tươi thắm mỹ miều
Gia đình có Chúa ngợp nhiều Thánh ân.



Mã số: VVYT 17-087



Tình anh, em vẫn một lòng,

Giữa trọn hôn ước vợ chồng đấy thôi.

Đường dài vui sướng, sầu rơi,

Tình yêu đoan hứa trọn đời không phai.

Lời kinh khuya sớm đẹp hoài,

Nguyện xin ơn Chúa trải đầy ơn trên.

Trăm năm hạnh phúc vững bền,

Thuận chồng thuận vợ dệt nên mái nhà.

Tình em tươi thắm màu hoa,

Tình anh đẹp mãi câu ca trong ngần.



Mã số: VVYT 17- 085



Đời vợ chồng, em ơi có biết!

Chúa thánh hóa, liên kết đẹp thay

Tháng năm mưa nắng đường dài

Câu ca còn đó những hoài ngân vang.

Một Bí Tích ân ban của Chúa

Ngài mời gọi đoan hứa thủy chung

An vui hay lúc cơ cùng

Cùng nhau chia sẻ không ngừng yêu thương.



Như vườn hoa sắc hương trải khắp

Mái ấm này vun đắp, dựng xây

Thành cha thành mẹ từ đây

Nuôi dạy con cái chung tay cho tròn.



Đời phu thê, Chúa còn khơi dậy

Sống nên Thánh, sống Cậy Mến Tin

Làm nên hạnh phúc gia đình

Trong tình yêu Chúa lung linh tháng ngày.



Đời trăm năm có hay, em hỡi!

Bước đường về hướng tới Nhà Cha

Mở ra ngày mới hoan ca

Thiên Đường sum họp chan hòa Thánh ân.



Mã số: VVYT 17-084




Hôn nhân hình ảnh tuyệt vời,

Tình Yêu Thiên Chúa trọn đời tín trung.

Tình yêu bao la đến cùng,

Trời cao xuống thế cùng chung phận người.

Lang Quân: Con Đức Chúa Trời

Hiền thê Giáo Hội đời đời tôn vinh.



Đẹp thay ôi một chữ tình,

Đồi cao ngả bóng thập hình hiên ngang.

Đó là tình yêu của Chàng, 

Hiến mình vì Thiếp chẳng màng đớn đau.

Thiếp đây yếu đuối mặc dầu,

Cũng xin trọn kiếp cúi đầu thủy chung.



Cùng nhau đi khắp muôn trùng

Nẻo đường dương thế ta cùng sánh vai

Gian nan dẫu dặm đường dài

Có Chàng có Thiếp có hoài tình yêu

Khổ đau tội lỗi càng nhiều

Tràn lan thánh sủng tình yêu dạt dào.( Rm 5,20)



Cuộc đời có lúc thanh cao

Có khi tội lỗi nhạt nhòa thánh ân

Tình yêu Chàng vẫn ân cần

Những mong Thiếp sẽ muôn phần đổi thay

Thiếp đây đã khắc tình này

Lòng trung mình quyết mỗi ngày canh tân.


Bác sĩ Jim đang hỏi han một người vô gia cư trên đường phố (*)

Anh em con đó con không thương
Nói chi đến Chúa trên thiên đường
Linh thiêng thánh thiện cao vời vợi
Làm sao với tới để yêu thương.


Anh em con đó con không thương
Nói chi đến kẻ bên vệ đường
Không quen không biết không thân thuộc
Làm sao cúi xuống để yêu thương.

Anh em con đó con không thương
Nói chi đến kẻ con chán chường
Ghét cay ghét đắng ghét thậm tệ
Làm sao ôm lấy để yêu thương.

Anh em con đó con không thương
Nói chi đến kẻ lỡ lầm đường
Người khinh kẻ ghét bao tủi nhục
Làm sao thông cảm để yêu thương.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(*) Câu chuyện về bác sĩ Jim

Mã số: VVYT 16-006

Anna Lã Thị Lê, 1993, gp Hưng Hóa

(Giải khích lệ VVYT 2016)

Như ngàn cây nhỏ mong cao lớn
Vươn tới trời xanh chạm sương mai
Ngày thêm tươi tốt trĩu sai
Nặng bao quả mới nhánh dài kết se.

Như bờ tre bao năm xanh biếc
Tuy mỏng manh nhưng Chúa đã dùng
Niềm tin rực lửa bập bùng
Yêu người nhớ núi chập chùng thiết tha.

Như bài ca năm xưa Mẹ đã
Trao cho con say giấc trưa hè
Bên con Mẹ dạy lặng nghe
Âm thanh cuộc sống chữ se giục lòng.

Như niềm mong Người thổi sức sống
Sống vị tha- bác ái- chan hòa
Bởi đời như gió thoảng qua
Cơn mưa sẽ tạnh, cánh hoa sẽ tàn.

Nhưng chia san tình yêu vĩnh cửu
Mãi trong nhau giây phút thuộc về
Nhớ người xin gọi Hương Quê
Hồn ta sẽ được thỏa thuê bên Người.

Mẹ Têrêsa gương đường con bước
Ánh đức tin xin mãi đồng hành
Ngàn đời ca ngợi chúc danh
Vang câu cảm tạ Chúa dành thế nhân.

"Hôn em đi, nụ hôn chàng
Ngọt hơn rượu quý dịu dàng men say"

tranh vườn Eden, minh họa

Quý bạn đọc VTCG thân mến,

Đó mới chỉ là hai câu thơ đầu rất gợi cảm trong "Bài Tình Ca Diễm Tuyệt" do nhà thơ Dzuy Sơn Tuyền phóng tác theo Sách Diễm Ca trong Kinh Thánh Cựu Ước. 


Có thể không ít độc giả, đặc biệt độc giả chưa quen với ngôn ngữ Kinh Thánh, hoặc coi Đạo Công giáo như một dạng triết lý dạy ăn ngay ở lành sẽ phải ngạc nhiên thốt lên những lời như: "Ồ, không thể tin được! Kinh Thánh mà có những thi phẩm viết về tình yêu nam nữ đầy gợi cảm như thế này sao ?!" Oh toàn thi phẩm toàn nói chuyện yêu đương, "chàng" với "nàng", chẳng có "Chúa" nào mà sao Giáo hội lại khăng khăng cho rằng sách nói về Tình Yêu giữa Thiên Chúa và Giáo Hội, hay giữa Thiên Chúa và linh hồn mỗi người là sao ?!" 

Vâng, sự thật thì Đạo Công Giáo trước tiên không phải là một lý tưởng hay mớ giáo điều, hay là những triết lý khôn ngoan, dù cao siêu thế nào đi nữa ! Kitô giáo trước tiên là cuộc gặp gỡ với một Thiên-Chúa-làm-người có tên là Giêsu. Đối với người Công Giáo, "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4,7). Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại được diễn tả qua hình ảnh tình yêu đôi lứa, vì thế rất gợi cảm, rất nhân bản, hấp dẫn chứ không khô khan hay nặng giáo điều. Tất nhiên, trước một bản văn Kinh Thánh như thế, có rất nhiều cách chú giải khác nhau và Giáo Hội luôn luôn thận trọng tránh cách hiểu lệch lạc. 

Đây là một thi phẩm phóng tác sách Diễm Ca rất tuyệt vời dưới khía cạnh văn học. Về nội dung, theo thiển ý, tác giả đã bám tương đối sát bản dịch tiếng Việt và chúng tôi xin để ngỏ để các vị cao minh chỉ giáo, đóng góp ý kiến trao đổi thêm.  

Xin chân thành cảm ơn tác giả và xin mời bạn đọc cùng chiêm nghiệm Tình Yêu !

BBT

I.

1.Bài ca tuyệt diệu của Salomon.


Nàng: 2. Hôn em đi, nụ hôn chàng
Ngọt hơn rượu quý dịu dàng men say
3. Mùi hương chàng, ôi ngất ngây
Tên chàng thơm tỏa hương say dạt dào
4. Dìu em giữa chốn cung đào
Quân Vương vời thiếp đi vào nội cung
Ái ân hoan lạc vô cùng
Yêu chàng em mãi nguyện lòng thương yêu.

5. Sa lem hỡi, giữa ráng chiều
Da em đen, vẫn mỹ miều kiêu sa
6. Mặt trời đốt cháy làn da
Xin đừng để ý (em) mặn mà sắc nho

7. Hỡi người yêu dấu em mơ
Đàn cừu anh dẫn bây giờ ở đâu ?
Giữa trưa anh nghỉ nơi nào
Để em khỏi bước lao đao thẫn thờ

Đồng ca: 8. Hỡi em yêu dấu vô bờ
Nếu em không biết lối mờ cỏ xanh
Dê em hãy dẫn ăn quanh
Quanh lều mục tử cỏ thành lối thương

Chàng: 9. Em như tuấn mã Quân Vương
Đẹp như xa giá thắng cương dát vàng
10. Má em xinh quá dịu dàng
11. Giữa đôi khuyên ngọc rỡ ràng long lanh
Sẵn sàng trao hết tình anh

Song ca: 12. Quân Vương ngự giữa cung đình ngát hương
Dầu cam tùng tỏa vấn vương
13. Người tôi yêu dấu như dường say sưa
Ngực tôi nằm, tưởng như mơ
14. Hoa hương thơm ngát vườn thơ dâng nàng
Người tôi yêu dấu dịu dàng
Như nho thơm ngát địa đàng Ghe - đi
15. Bạn tình ơi quá say mê
Mắt huyền đắm đuối : ô kìa bồ câu !
16. Đồng xanh giường mát kê đầu
Chàng sao đẹp quá ai đâu sánh bằng
17. Nhà ta gỗ quý giăng giăng
Bá hương, trắc điệp tỏa dâng thơm lừng


II.
1. Em như bông huệ thắm nồng
Thuỷ tiên trắng giữa cánh đồng muôn hoa..
bạn tình tôi dáng thướt tha
đẹp như huệ trắng mặn mà ban mai
3. Nổi lên giữa đám anh tài
Chàng như táo chín, em hoài mãi trông
Thỏa lòng em ước chờ mong
Bên chàng ngọt lịm trái hồng thương yêu
4. Rượu thơm chàng rót thật nhiều
Cho tôi uống cạn tình yêu say nồng
5. Cho tôi nho chín hừng đông
Táo thơm lại sức thỏa lòng tương tư
6. Chàng ôm tôi, giấc mộng mơ
Gối đầu tay trái tựa bờ gối - êm
7. Bạn ơi, thiếu nữ Sa lem
Xin đừng đánh thức tình em say nồng

BÀI CA THỨ HAI


Nàng: 8. Tiếng chàng văng vẳng thung dung
Trên đồi trên núi chàng tung tăng kìa
9. Người yêu như chú nai về
Nhìn qua của sổ mắt mê mãi nhìn
10. Chàng cao tiếng, gọi em lên
“Dậy đi em, hãy đến bên anh nào!”
11. Tiết đông lạnh giá nao nao
Mùa mưa đã dứt gió gào đã qua
12. Núi đồi rộ sắc muôn hoa
Chim đàn chao cánh hoan ca vang trời
13. Vườn nho hoa nở khắp nơi
Hương thơm ngào ngạt gọi mời em yêu
14. Bồ câu em hỡi yêu kiều
Cho anh thấy mặt mỹ miều dấu yêu
Ẩn chi vách đá cheo leo
Cho anh nghe được tiếng reo ngọt ngào
15. Giữa mùa nho nở lao xao
Chồn con phá phách, bắt vào dùm tôi
16. Người yêu tôi trọn cuộc đời
Tôi yêu người mãi không rời cách xa
Giữa ngàn huệ đẫm sương sa
Chàng cho chiên gặm cỏ hoa thơm lừng
17. Ngày tàn trời dịu lâng lâng
Về thôi chàng hỡi bâng khuâng em chờ
Hay là nai nhỏ trong mơ
Linh dương trên dãy núi mờ hơi sương

III. 1. Suốt đêm thao thức trên giường
Tìm chàng chẳng gặp người thương đâu rồi
2. Em tìm chàng khắp nơi nơi
Đầu đường, cuối phố mà người ở đâu
3. Hỡi người gác phố mau mau
cho tôi biết ở nơi nào người thương
ra đi lòng những vấn vương
ôi sung sương quá hoa hương đây rồi

Níu chàng tôi chẳng buông lơi
Đưa chàng về với khung trời thân yêu
Khuê phòng người đã yêu chiều
Cho tôi cuộc sống thật nhiều ấm êm

Chàng: 5. Này này các bạn Sa lem
Đừng lay tôi vội vì đêm sắp tàn
Vì linh dương với nai đàn
Tình yêu xin chớ vội vàng ... khoan khoan
Để cho tự nguyện hiến dâng
Tình yêu mới chín thắm nồng yêu thương.

BÀI CA THỨ BA



Thi Nhân: 6. Kìa ai đang tiến trên đường
Từ sa mạc nóng như dường cột mây
Thơm mùi mộc dược sa bay
Nhũ hương ngào ngạt phấn say phương trời
7. Kìa xe vua đã đến rồi
Salomon đó sáng ngời kỵ binh
Sáu mươi dũng sĩ vây quanh
Is-ra-el lính hùng anh tuyển vào
8. Ngời ngời gươm tỏa ánh sao
Thạo nghề chinh chiến, binh đao xá gì
Phàm khi gặp phải khó nguy
Hai hàng đêm tối tức thì tiến lên
9. Salomon lệnh đã truyền
Kiệu vua phải đóng gỗ miền Li - Băng
10. Cột thì đúc bạc giăng giăng
Còn lưng kiệu phải vàng ròng dát lên
Vải điều quý giá mặt trên
Phía trong dệt gấm hoa tiên rỡ ràng
Do đôi tay khéo dịu dàng
Ân cần trìu mến các nàng Sa lem
11. Si-on thiếu nữ các em
Salomon đó Vua hiền tiến lên
Mau ra chiêm ngưỡng triều thiên
Của Hoàng Thái Hậu đội trên đầu Ngài
Nhân ngày Hôn Lễ đông vui
Ngày hạnh phúc nhất lòng người hoan ca



IV

Chàng: 1. Em yêu đẹp quá kiêu sa
Bồ câu xinh xắn chính là mắt em
Tóc huyền gợi sóng êm êm
Tỏa hương rũ xuống từ miền Ga-la
2. Răng em trắng đẹp như ngà
Hai hàng đều đặn sáng lòa ánh sao
3. Môi em mộng thắm nhường bao
Duyên duyên má đỏ nhuốm màu thơ ngây
4. Cổ em đẹp tựa khung mây
Huy hoàng David tháp xây ngọc ngà
Bao nhiêu chiến lợi trưng ra
Mộc khiên dũng sĩ anh hoa rỡ ràng
5. Ngực em tựa cặp nai vàng
Non tơ gặm cỏ giữa vườn huệ thơm
6. Ngày tàn trời dịu sương đêm
Trước khi chiều xuống khắp miền giăng giăng
Ta lên đồi ngát nhũ hương
Núi mộc dược với ngàn thương bên nàng
7. Bạn tình ơi, thật dịu dàng
Toàn thân em đẹp rỡ ràng tuyết trinh
8. Này em rời núi Li băng
Rời xa thú dữ ẩn quanh khắp vùng
9. Này em yêu dấu anh mong
Cưới em anh đã chờ trông mõi mòn
Trái tim anh với tâm hồn
Em đã chiếm hữu trong vòng tay yêu
Ánh mắt em, gợn sóng triều
Cổ em trang điểm mỹ miều kiêu sa
10. Này em yêu, nét hồn hoa
Ái ân dịu ngọt chan hòa biết bao
Nồng nàn hơn cả rượu đào
Ngát thơm hương sắc em trao ân tình
11. Môi em ngọt lịm hương trinh
Lưỡi em chan chứa như bình sữa ngon
Áo em hương tỏa trên non
Li băng ngào ngạt mãi còn vương vương
12. Em là vườn cấm niêm phong
Là dòng suối, là giếng trong địa đàng
13. Đồng hoa hương sắc dịu dàng
Mầm non thạch lựu, cam tùng, quỳnh khương
14. Nầy mộc dược, nầy nhũ hương
Nầy đây lô hội dị thường cỏ hoa
15. Em là giếng nước chan hòa
Là nguồn suối chảy theo bờ Li băng

Nàng:

16. Gió ơi hãy nổi giăng giăng
Cho vườn thơm tỏa hương lan ngọt ngào
Người yêu ơi cứ đi vào
Vườn chàng thưởng thức ngọt ngào trái ngon

V
Chàng: 1. Này em yêu dấu anh thương
Vườn anh đã đến hái hương hoa rồi
Nào mộc dược nào rượu mời
Nào mật ngọt với trăm lời dấu yêu

Thi nhân: Uống đi ngây ngất khung chiều
Này đôi bạn trẻ liêu xiêu giọt tình


BÀI CA THỨ TƯ

Nàng: 2. Và tôi trong giấc yên bình
Hình như nghe tiếng người tình đâu đây
Tiếng chàng rất nhẹ như mây
“Em yêu hãy mở cửa này cho anh”
Bồ câu yêu dấu giai nhân
Đầu anh đọng ướt tóc thành sương khuya
3. “Xiêm y áo mão bên lề
Mặc sao được nữa cõi mê đang chờ
Chân em đã rửa thơm tho
Làm sao bước xuống bụi mờ lấm lem”
4. Người yêu tôi bước qua thềm
Lòng tôi rạo rực bước mềm lao xao
5. Vội ra mở cửa anh vào
Run run từng ngón tuôn trào mộc hương
6. Mà sao chẳng thấy người thương
Chàng đi đâu mất, như dường rất xa
Tìm chàng khản giọng kêu la
Tìm chàng tôi vẫn thiết tha tìm chàng
7. Mà chàng biền biệt cánh chim
Trên đường chỉ gặp lính đêm đi tuần
Quanh tôi chúng bước rần rần
Dang tay chúng đánh tôi thân rã rời
Áo tôi chúng xé tả tơi
8. Sa lem bạn hỡi nghe lời tôi van
Gặp chàng xin nhắn lời ... than !
Tương tư tôi ốm, hỏi chàng biết không ?
Đồng ca: 9. Hỡi trang tuyệt thế giai nhân
Có gì vượt trội, tình quân của nàng
Mà sao nàng phải nài van ?

Nàng: 10. “Người tôi yêu mặt rỡ ràng dễ thương
Nổi lên giữa đám trai làng
11. Đầu chàng là khối vàng ròng luyện tinh
Tóc chàng gợn sóng lung linh
12. Ánh huyền đen nhánh mắt tình bồ câu
13. Má chàng tựa luống hoa màu
Cặp môi chàng thắm thơm dầu mộc hương
14. Nắm tay như quả cầu vàng
Dát kim châu, ánh ngọc quang sáng ngời
15. Thân chàng khối ngọc nguyên khôi
Chân chàng bạch ngọc song đôi trụ vàng
Tướng chàng tựa núi Li Băng
Kiêu hùng dũng mãnh như ngàn bá hương
16. Miệng chàng êm ái cao sang
Cả người chàng toát mùi hương hữu tình
Người yêu tôi dáng hùng anh
Hỡi người thiếu nữ Sa lem hãy nhìn

VI.
Đồng Ca: 1. Hỡi người đẹp hỡi giai nhân
Người cô yêu đã xa dần nơi nao?
Người cô yêu ở nơi nào
Cùng nhau tìm kiếm đừng nao núng lòng
Nàng: 2. “Người yêu tôi đã ra đồng
Cho đàn gia súc ăn trong vườn nhà
Chàng đi hái huệ đơm hoa
3. Tôi, chàng, trọn vẹn thật là của nhau”


BÀI CA THỨ NĂM

Giữa ngàn huệ trắng phau phau
Chàng cho chiên gặm cỏ màu tươi ngon
Chàng: 4. Bạn tình tôi đẹp ru hồn
Như Tir-xa với dáng huyền Sa lem
Oai hùng hàng ngũ tiến lên
Đạo binh uy vũ binh tiền oai phong
5. Em đừng đưa mắt nhìn trông
Cho anh choáng váng như chòng chành say
Tóc em gợn sóng như mây
Từ miền Ga-lat tỏa bay la đà
6. Răng em trắng nuột như ngà
Hai hàng đều đặn sáng lòa ánh sao
7. Má em hồng đẹp biết bao
Hây hây thạch lựu thoáng màu mạng che
8. Sáu mươi hoàng hậu cung mê
Phi tần cung nữ xiết bề đếm xong
9. Người tôi yêu đẹp vô cùng
Mười phân trọn vẹn mười phân vẹn mười
Mẹ nàng chỉ có nàng thôi
Gái yêu duy nhất trọn đời chiều cưng
Phi tần thiếu nữ trong cung
Khen nàng diễm phúc vui mừng xiết bao
10. Như rạng đông đang tiến vào
Bà nào diễm tuyệt như sao trên trời
Bà nào lộng lẫy trăng soi
Bà nào oai vũ ngời ngời hùng binh
11. Xuống vườn tôi ngắm chồi xanh
Đào, nho, lựu nở trên cành biếc non
Đâu ngờ tình thắm như son
Bước lên xa giá rượu còn ngất ngây



VII
Đồng ca: 1. Su-la-mit hỡi nghe này
Về đi chiêm ngắm cho say dáng nàng
Về đi nhảy múa cung đàn
Xướng ca cho hỏi “ngắm nàng làm chi”

Chàng: 2. Gót sen hồng nhẹ bước đi
Lưng ong mềm uốn tay nghề tạc nên
3. Rốn em tựa chén rượu tiên
Bụng em như lúa vun lên ắp đầy
4. Ngực em nào khác đôi nai
5. Cổ em như tháp ngà, xây tuyệt vời
Mắt em lóng lánh rạng ngời
Như hồ nước mát bên trời Khét-bôn
Mũi em tựa núi Li-Băng
Tháp cao thẳng hướng tới thành Đa-ma
6. Đầu em như đỉnh núi “Ca” (Karmel)
Tóc em sóng nước khơi xa bềnh bồng
Tóc em tựa dải lụa Hồng
Quân vương quấn quít trong vòng tóc em
7. Em xinh em đẹp dịu hiền
Cho anh say đắm, tình thêm mặn nồng
8. Chà - là như dáng em thon
Ngực em chùm quả no tròn chín thơm
9. Trèo lên cây hưởng trái ngon
Ước chi hoa chín mọng tròn ngực em
Táo thơm hơi thở say êm
10. Miệng em phảng phất hơi men rượu nồng

Nàng: Rượu nồng thỏa mãn chàng mong
Êm êm chảy xuống môi hồng giấc mê
11. Trọn đời tôi đã thuộc về
Người tôi yêu dấu hồn mê mẫn hồn
12. Này anh ta hãy ra đồng
Đêm nay mình nghĩ ở làng thôn xa
13. Sáng mai mình đến vườn hoa
Xem chồi nho nhú, nụ tơ ươm cành
Bấy giờ em sẽ tặng chàng
Muôn ngàn âu yếm muôn ngàn mến thương
14. Ngải yêu giờ đã tỏa hương
Trước nhà bao quả chín hường tốt tươi
Trọn mùa hoa trái tinh khôi
Dành cho anh cả hỡi người … em yêu

VIII.
1. Ước gì sớm sớm chiều chiều
Anh là anh đó mẹ yêu vỗ về
Ra đường em chẳng bị chê
Về hôn anh với đam mê mặn nồng
2. Dìu em, anh dẫn vào trong
Nhà Mẹ em đó em mong từng ngày
Anh yêu dạy bảo em đây
Rồi em mời rượu nồng say thơm lừng
Nước thơm thạch lựu em dâng
3. Ôm em thật chặt tay nâng gối đầu

Chàng: 4. Sa lem hỡi chớ nôn nao
Đừng lay tôi dậy giấc đào nguyên ... say
Tình yêu xin chớ van nài
Đến khi tự nguyện Trọn Đời Sánh Đôi ...

Sài Gòn Tháng Mân Côi 2007

Dzuy Sơn Tuyền


Phê rô chối Chúa


Ánh mắt Chàng sao hiền từ tha thứ
Ngước nhìn em, Chàng nhắc nhớ lời yêu
Em chối Chàng trước gà gáy sương chiều
Máu hoà lệ, em liêu xiêu tự hối


Trái tim em cả một trời bối rối
Em bỏ Chàng em từ chối đi theo
Dẫu em biết Chàng săn sóc sớm chiều
Em ngoảnh mặt như một điều chẳng biết


Ánh mắt Chàng giữa bao người thua thiệt
Ánh mắt chàng giũa kẻ liệt bơ vơ
Ánh mắt Chàng bao con trẻ ngây thơ
Bên cuộc sống không cơm no áo ấm


Chàng bên em bao cụ già lệ thấm
Giữa cuộc đời cần một nắm cơm thôi
Em làm ngơ chối bỏ chẳng hé môi
Chẳng chia sẻ dẫu một lời an ủi


Sống vô tình giữa cuộc đời may rủi
Chảy theo dòng trôi nổi kiếp bèo trôi
Và giờ đây em hối hận lệ rơi
Bước theo Chàng lên đồi đường thập tự


Với ánh mắt biết sẻ chia nâng đỡ
Biết hiền từ biết tha thứ cảm thông
Theo gương Chàng em sẽ mãi dặn lòng
Trao ánh mắt dịu dàng đầy nhân ái..


Dzuy sơn Tuyền




Khi đêm xuống con nghe mình sắp chết
Chẳng vì yêu, nhưng vì hết thời gian
Nghĩa gì đâu cuộc dâu bể tân toan
Lòng vô cảm, trái tim phàm hư đốn

Bao nhiêu năm là bấy nhiêu bề bộn
Chuyện đời con cứ chạy trốn tình yêu
Chẳng cho đi, nhưng muốn nhận thật nhiều
Chẳng muốn mất, nhưng muốn còn tất cả

Đêm tuần phiên, thời gian như hối hả
Vội hỏi lòng sao tệ quá, lòng ơi
Ai sinh ra, ai làm kiếp con người
Mà không chung bầu khí trời để thở

Sao có thể, thu mình trong góc phố
Nơi yên bình, tránh bão tố trần gian
Ngại sẻ chia, ngại đau khổ gian nan
Mặc ai chết trong vô vàn cay đắng

Khi đêm xuống nghe đời mình cùng tận
Rất cô đơn vì lòng vẫn chưa yêu
Phút chia ly mới thấu hiểu được nhiều
“Ai giữ mãi sự sống mình, sẽ mất”


Gã Tuần Phiên, 08-3-2015


Ai người gọi đá, đá trơ
Trăm năm ngắn lắm giấc mơ cội phiền
Đá đời thổn thức cõi tiên
Vạn thiên niên kỷ toạ thiền hiến thân
Gió ơi gió cứ thổi gần
Bào cho thạch luỵ giọt gầy xác xơ.

Ai người hoá đá đứng chờ
Chờ ngàn năm vẫn lững lờ núi sông
Làm sao thấu dạ đá chồng
Hỏi ai kiên nhẫn hơn đồng đá kia
Đại dương sóng cát rẽ chia
Tinh sa nguồn cội cũng lìa thất sơn.

Hợp tan tan hợp nguồn cơn
Lặng thầm thềm đá chẳng hờn thế gian
Chứng nhân trăng xế đỏ tàn
Dẫn vào huyền nhiệm hoà chan tấc lòng
Tình yêu dung chứa chờ mong
Con tim kiên nhẫn tình trong có ngày.

Lệ xưa đền đá mắt cay
Chắp tay quỳ gối giải bày nhân sinh
Phượng thờ Thiên Chúa Thánh linh
Trao quyền Đá tảng(*) nối tình Thiên thu
Biển sâu bóng cả thâm u
Trời cao độ lượng hát ru con mình.


Hồn Biển

(*)Mt 16, 13-20

[Viết cho năm Mục Vụ Gia Đình
gửi các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân]




Ta yêu nhau bằng tình yêu trong sáng
Như ngàn sao lấp lánh giữa khung trời
Như vầng trăng vằng vặc giữa đêm soi
Như bình minh ánh mặt trời rực rỡ


Ta yêu nhau như đóa sen chớm nở
Chẳng nhuốm bùn muôn thuở tỏa thơm hương
Tình trinh nguyên trong ánh sáng Thiên Đường
Không nhuốm bụi, không nhơ vương dục vọng

Ta yêu nhau dưới khung trời lồng lộng
Dệt ước mơ trong biển rộng trăng sao
Cùng người yêu tình thương mến dạt dào
Giữ tâm hồn thanh cao không tỳ vết

Dzuy sơn Tuyền

Được tạo bởi Blogger.